Học sinh lớp 7 bị lũ cuốn khi đạp xe qua đường ngập nước

(PLO)- Người đàn ông đã nhanh chóng cứu cháu bé bị lũ cuốn khi đạp xe qua đoạn đường ngập nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 2-10, UBND xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn cũ), tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đang làm hồ sơ để trao giấy khen, ghi nhận hành động dũng cảm của anh Trần Thế Anh trong việc cứu cháu bé bị nước lũ cuốn trôi.

Video được người dân quay lại cảnh cứu cháu bé.

Theo đó, khoảng 7h ngày 1-10, sau khi cơn bão số 10 đổ bộ, trên địa bàn xã có mưa lớn, làm nước lũ đổ về, dâng cao.

Lúc này, cháu bé Đoàn Trần Phi Long (13 tuổi, học lớp 7) đang đạp xe qua đoạn đường ngập nước ở khu vực chợ Đình thì bất ngờ bị lũ cuốn xuống dòng nước chảy xiết.

Phát hiện cháu bé bị nước lũ cuốn trôi, anh Trần Thế Anh đã nhanh chóng lao xuống cứu bé lên an toàn.

Nhiều người sau khi xem được video ghi lại cảnh cháu bé bị cuốn trôi được cứu an toàn đã gửi lời cảm ơn đến anh Trần Thế Anh đã kịp thời cứu cháu bé.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.