ĐÀ NẴNG:

Học sinh đánh thầy giáo vì bị nhắc nhở quần áo... xộc xệch

Tin từ Công an xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của một học sinh đánh thầy giáo.

Sự việc xảy ra vào lúc 13h15' ngày 5/5, tại trường THPT Ông Ích Khiêm (Hòa Phong, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Trong giờ học môn Toán của thầy Nguyễn Thanh Tú, thấy em P.H.V (lớp 11/10) vào lớp áo quần xộc xệch nên thầy Tú yêu cầu ra ngoài chỉnh đốn tác phong.

Bị thầy Tú nhắc nhở, V không những không chấp hành mà đã bất ngờ lao vào tát vào mặt thầy Tú trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Chưa dừng lại ở đó, V còn chạy xuống bàn học lấy một thanh sắt từ hộc bàn đánh tiếp nhưng thầy Tú kịp giơ tay đỡ nên chỉ bị thương nhẹ

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Dương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phong đã chỉ đạo lực lượng Công an xã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc để phối hợp với Hội đồng Kỷ luật nhà trường xử lý hành vi sai phạm của V trong thời gian sớm nhất.

Theo K. Hồng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.