Học sinh cấp III thuê nhà nghỉ để chơi ma túy

(PLO)- Trong tám người bị bắt quả tang về hành vi sử dụng ma túy trong nhà nghỉ có cả học sinh cấp III.

Ngày 23-12, cơ quan chức năng huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết vừa tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar) và phát hiện tám người, có cả học sinh cấp III, thuê ba phòng để sử dụng ma túy trái phép.

Số người bị bắt quả tang sử dụng ma túy.

Những người này gồm Đỗ Quang Vinh (22 tuổi), Võ Minh Thắng (22 tuổi), Ngô Đình Duy (19 tuổi), Lê Đúc Mạnh (22 tuổi), Nguyễn Trọng Sơn (19 tuổi), Y.L (17 tuổi), Y.Q (17 tuổi), Y.N (17 tuổi, cùng trú tại huyện Cư M’gar).

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, tám người này đều dương tính với chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.