Học sinh buôn pháo kiếm tiền xài Tết

Ngày 28-1, Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa - Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ 2 học sinh vận chuyển hàng chục hộp pháo qua biên giới.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27-1, tổ tuần tra Công an thị trấn Lao Bảo đã phát hiện 2 học sinh đang lén lút vận chuyển một thùng giấy chuẩn bị vượt sông Sê Pôn về thị trấn Lao Bảo.

Học sinh buôn pháo kiếm tiền xài Tết ảnh 1

Bất ngờ kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trong thùng giấy có 10 hộp pháo bi, 10 hộp pháo tam giác, 6 hộp pháo diêm và 2 khẩu súng nhựa (loại có lực lò xo nén cực mạnh, có thể gây sát thương cao).
 
Tại cơ quan điều tra, 2 học sinh này khai nhận do muốn kiếm tiền tiêu Tết nên qua chợ Ka Rôn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet - Lào) mua số pháo này về Lao Bảo bán kiếm lời. Hiện toàn bộ số pháo lậu đã bị tịch thu tiêu hủy.

Hai học sinh này đang được cơ quan công an giao cho gia đình và nhà trường, đồng thời cũng sẽ xem xét hình thức xử lý thích hợp.  

Theo Đông Phong (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.