Học cách phá két sắt trong tù về đi ăn trộm

Trong quá trình ở tù, Cường học được cách phá két sắt của bạn tù nên khi về hắn đã rủ đồng bọn đi ăn trộm.

Nguồn tin từ Công an Thanh Hóa chiều 19/10 cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Viết Cường (SN 1986), Nguyễn Văn Hợp (SN 1989) và Vũ Ngọc Thanh (SN 1977, đều trú tại xã Hải Nhân - Tĩnh Gia - Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo khai nhận, Nguyễn Viết Cường mới đi tù về, khi còn trong tù, Cường có học được cách phá két sắt của bạn tù. Khi hết hạn tù, Cường đã rủ thêm Hợp và Thanh đi ăn trộm.

Học cách phá két sắt trong tù về đi ăn trộm ảnh 1 
Nguyễn Văn Hợp, một trong 3 đối tượng tham gia vụ trộm cắp.
Sau khi theo dõi thấy gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (ở cùng xã) không có ai ở nhà nên đã lẻn vào phá két sắt lấy đi 19 chỉ vàng và gần 5 triệu đồng tiền mặt, chia nhau lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Hiện Công an huyện Tĩnh Gia đang điều tra, làm rõ vụ án./.

Theo Nguyễn Hải (VOV.VN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.