Hoảng loạn vì xe tải phóng quá nhanh, một thanh niên bị tử vong

(PLO) - Lúc 9 giờ 30 sáng 19-6, một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hương Lộ 2 hướng ra QL1A qua địa bàn phường Bình Trị Đông A đã bị té ngã tử vong tại chỗ vì xe tải chạy quá nhanh.

Clip Xe tải phóng quá nhanh, một thanh niên bị tử vong. Lê Thoa - thực hiện

Theo nhiều người dân chứng kiến sự việc thì xe máy lưu thông cùng chiều với xe tải (chưa rõ người điều kiển) xe tải chạy nhanh làm nạn nhân hoảng loạn leo lên lề rồi ngã ra đường tử vong.

Một người bán tạp hoá cho biết, lúc xảy ra sự việc chị thấy xe máy đè lên người nạn nhân. Chị cùng một thanh niên chạy ra đỡ dậy nhưng thấy nạn nhân đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc công an phường Bình Trị Đông A xuống bảo vệ hiện trường. Vụ tai nạn khiến tuyến đường Hương Lộ 2 bị kẹt xe nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.