Họa từ giải hòa

 Ngày 14-1-2015, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bắt giữ Đỗ Trung Nhựt (SN 1983, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giết người. 

Trước đó, Nhựt cùng Lê Đức Thạnh (SN 1971), Nguyễn Thị Lý (SN 1982), Lê Thành Hưng (SN 1979), Nguyễn Văn Nhựt (SN 1991, ngụ cùng xã Bàu Đồn) rủ nhau đi uống rượu. Trong lúc nhậu, Trung Nhựt trêu chọc Lý (đang chung sống với Hưng như vợ chồng) nên hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến gây gổ. Lúc này, Thạnh là anh của Hưng đứng dậy đấm vào mặt Trung Nhựt. 

Đỗ Trung Nhựt

Được can ngăn, Nhựt ấm ức bỏ về nhà lấy kéo và dao giấu trong người, rồi chạy môtô đến nhà tìm Thạnh rủ đi uống rượu với mục đích giảng hòa. Trong lúc nhậu, Nhựt nhắc chuyện cũ nên hai người tiếp tục cãi vã rồi đánh nhau. Nhựt lấy hung khí đâm vào ngực của Thạnh làm nạn nhân gục ngã. Sau khi gây án, Nhựt hoảng sợ vứt bỏ vật chứng tại hiện trường rồi trốn về nhà. Được gia đình vận động, Trung Nhựt ra đầu thú ngay sau đó. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Thạnh không qua khỏi. 

Cùng ngày, Công an huyện Gò Dầu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với bị can Trần Văn Thành (SN 1974, ngụ xã Phước Đông) về hành vi cố ý gây thương tích. Cuối tháng 12-2014, Thành và người anh em bạn rể là Võ Văn Kỳ (SN 1971) nhậu với nhau tại nhà ông Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1970, ngụ ấp Phước Đức, xã Phước Đông). 

Do có mâu thuẫn từ trước nên trong lúc uống rượu, Kỳ kêu Thành phải uống với nhau một ly rượu để giải hòa. Hết rượu trên bàn, gia chủ đi mua rượu về uống tiếp nhưng Thành - Kỳ vẫn còn hậm hực. Bực bội, ông Hạnh lên tiếng: “Hai anh em tụi bây không thuận thì ra ngoài đánh nhau rồi huề”. 


Ông Thành chỉ nơi xảy ra án mạng

Đã ngấm hơi men, cả hai đứng dậy bước ra ngoài ẩu đả, trong lúc giằng co Kỳ bị Thành đánh vào mặt ngã đập đầu xuống nền xi măng và tử vong tại bệnh viện. 

Tuy không có lỗi trong vụ việc đáng tiếc này nhưng cách hòa giải của ông Hạnh không chấp nhận được, vì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Từ vụ án trên, nhắc nhở mọi người nên khéo léo hơn trong việc can ngăn các vụ hiềm khích, đánh nhau.

Theo Thu Minh (Theo CATP)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.