Hỏa hoạn tại Vĩnh Long, 1 phụ nữ tử vong

(PLO)- Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 45 ngày 9-9 khiến một phụ nữ tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 9-9, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 45 cùng ngày, người dân ấp Hòa Thạnh 2, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ phát hiện căn nhà của bà ĐTT (61 tuổi) bốc cháy nên trình báo công an.

Hiện trường nạn nhân tử vong. Ảnh: CACC

Hiện trường nạn nhân tử vong. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, lực lượng chức năng nhanh chóng đến dập lửa nhưng căn nhà đã bị lửa thiêu hoàn toàn. Tìm kiếm bên trong lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà T.

Theo người thân, bà T bị tai biến nằm một chỗ đã nhiều năm qua nên không thể chạy khỏi đám cháy.

Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.