Hòa giải chưa xong thì đấm chết người

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) ngày 3-7 cho biết đang tạm giữ Đoàn Ngọc Công (xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo cơ quan công an, ngày 30-6, Đoàn Văn Long đi xe máy trên đường số 8 (thuộc ấp 61, xã Sông Nhạn) thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy của Trương Duy Tân đang chở theo sau Nguyễn Văn Giang. Cú va chạm làm Tân bị xây xát nhẹ nên giữa hai bên xảy ra tranh cãi. Lúc này Công đang ngồi uống nước trước hiên nhà, thấy vậy chạy ra hòa giải thì bị Giang to tiếng chửi bới. Tức giận, Công đấm thẳng vào mặt Giang khiến người này ngã xuống đường. Sau đó, Công đến cơ quan công an tự thú khi biết Giang tử vong vì cú đánh của mình.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.