Hòa Bình: Giám đốc công ty tư nhân chết trong tư thế treo cổ

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình, vào hồi 11 giờ 20 ngày 6/5, tại nhà hàng Hương Cau thuộc xóm 13, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình, đã phát hiện một xác chết trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân là Nguyễn Văn An (sinh năm 1969) là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Cường, đồng thời cũng là chủ nhà hàng Hương Cau.

Theo người nhà nạn nhân, con gái ông An trong khi đi tìm bố xuống ăn cơm thì phát hiện bố đã chết trong tư thế treo cổ bằng dây điện ở lan can chiếu nghỉ tầng 3 của tòa nhà.

Sau khi phát hiện, người nhà nạn nhân đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu, nhưng ông An đã tử vong trước đó.

Qua kiểm tra sơ bộ tại bệnh viện, cơ quan chức năng còn phát hiện trên thi thể ông An còn có một số vết thương ở tay, ngực và trên cổ.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.