Hình ảnh 4 phụ nữ giết người bỏ xác trong bê tông

(PLO)- Cả bốn bị can đều bị khởi tố về tội giết người, bắt tạm giam bốn tháng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Chiều ngày 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với các bị can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng để điều tra về tội giết người.

Bốn bị can đều bị khởi tố về tội giết người.

Đây là vụ án giết người rồi giấu xác vào bê tông gây rúng động dư luận xảy ra tại Bình Dương được phát hiện vào ngày 15-5 tại ngôi nhà số 90, ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương).

Bốn bị can trong vụ án này gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM.

Nạn nhân trong vụ án này là Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (27 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Gia đình nạn nhân Trần Đức Linh làm thủ tục nhận xác về quê an táng vào ngày 21-5.

Trong hai ngày 21 và 22-5, người nhà của nạn nhân Trần Đức Linh và Trần Trí Thành cũng đã làm thủ tục nhận xác đưa về quê an táng.

Trước đó, ngày 23-5 cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bốn bị can này về tội giết người. Chiều cùng ngày Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã ký phê chuẩn quyết định này.

Theo lời khai ban đầu, trong quá trình tu luyện bốn người phụ nữ này, cùng với hai nam nạn nhân đã chuyển nhiều địa điểm từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến các địa điểm tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương), huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) và TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Ngôi nhà số 90, nơi xảy ra vụ án kinh hoàng.

Đến địa điểm tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) thì Trần Đức Linh nhảy lầu bỏ trốn rồi bị ngã tử vong. Sau đó, thi thể anh Linh được đưa về căn nhà số 90, thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) rồi bỏ vào thùng nhựa đổ trà ướp xác và bê tông lên trên.

Tiếp đó, trong quá trình tu luyện tại đây Hà thấy Trần Trí Thành không làm đúng theo nguyên tắc của mình đặt ra nên chỉ đạo cả nhóm sát hại Thành bằng bình kích điện, rồi tiếp tục bỏ xác nạn nhân vào thùng nhựa, đổ bê tông lên trên.

Rạng sáng 18-5, khi chuẩn bị bỏ trốn thì bốn bị can này bị bắt tại KDC Tiamo Phú Thịnh.

Một thời gian sau, cả nhóm thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) để tiếp tục tu luyện trong phòng.

Đến tối ngày 15-5, người chủ mới của ngôi nhà số 90 đến dọn dẹp để chuẩn bị chuyển tới ở thì phát hiện vụ việc.

Rạng sáng ngày 18-5, khi nghe thông tin công an đang truy tìm thì cả nhóm thu dọn đồ đạc bỏ đi trong đêm. Tuy nhiên, nhóm này bị nhân viên khách sạn nhận dạng và báo cho bảo vệ khu dân cư giữ lại, sau đó báo cho cơ quan công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.