Hiếu kỳ, nam thanh niên... thua bạc 'bịp' hơn 12 triệu đồng

(PLO)- Thấy nhiều người đánh xóc đĩa được nhiều tiền, nam thanh niên cũng chơi thử nhưng một lúc sau đã thua hết hơn 12 triệu đồng. 

Ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa kết hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp triệt phá một băng nhóm chuyên tổ chức dàn cảnh đánh bạc “bịp” để cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích do Hà Văn Hưng (22 tuổi, quê Thái Bình) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, Hưng vốn không có nghề nghiệp, dù tuổi còn trẻ nhưng rất ham mê cờ bạc.

Hưng quy tụ Phạm Quang Liễu (37 tuổi), Phạm Thị Nguyệt (50 tuổi, cùng quê Thái Bình), Đinh Văn Công (32 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Canh (41 tuổi, quê Nghệ An) cùng nhiều người khác (chưa rõ lai lịch) tổ chức đánh bạc “bịp” để cưỡng đoạt tài sản.

Nghi can Hưng cầm đầu băng nhóm cờ bạc "bịp". Ảnh NH

Nghi can Hưng cầm đầu băng nhóm cờ bạc "bịp". Ảnh: NH

Vì có “năng khiếu” chơi cờ bạc “bịp” nên dù còn trẻ tuổi nhưng Hưng vẫn được các đàn anh trong nhóm nể phục. Nhóm của Hưng cùng thuê nhà ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) để ở. Hằng ngày, cả nhóm thường tổ chức đánh bạc “bịp” bằng hình thức lắc xu ăn tiền trước cổng BV Quân đoàn 4 (thuộc thị xã Dĩ An).  

Ngày 12-6, anh Nguyễn Thanh Tùng (quê Vĩnh Long) đi xe máy chạy trên đường, đến gần BV Quân đoàn 4 thấy đông người xúm lại nên cũng dừng xe lại xem.

Tại đây, anh Tùng thấy Lộc ngồi lắc xu cho những người khác đặt cược bằng tiền và liên tục thắng nên cũng thử vận may.

Một lúc sau thì Tùng bị thua hết 3,2 triệu đồng.

Muốn gỡ lại, anh này mang giấy tờ của chiếc xe máy để đặt cược và thua thêm 9 triệu đồng. Anh Tùng xin về nhà lấy tiền trả nhưng nhóm của Hưng yêu cầu anh này mang xe máy đi cầm 6 triệu đồng trả cho chúng, còn 3 triệu đồng thì “tặng”.

Anh Tùng không đồng ý thì bị nhóm này đánh vào mặt và “áp giải” đến tiệm cầm đồ phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) để cầm chiếc xe máy lấy 6 triệu đồng. Sau đó nhóm của Hưng khống chế lấy tiền của anh Tùng chia nhau.

Đến ngày 18-6, Tùng cùng bạn là Dương Văn Chiến, Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Văn Vàng (cùng quê Vĩnh Long) phát hiện Lộc cùng đồng bọn đang tổ chức đánh bạc “bịp” gần chợ Thông Dụng. Biết mình bị lừa, anh Tùng cùng bạn đến giữ Lộc để báo công an. Tuy nhiên, Lộc nhanh chóng lên xe bỏ chạy và gọi thêm đồng bọn dùng hung khí đuổi theo đánh nhóm Tùng khiến Chiến và Tú bị thương tích.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng vào cuộc điều tra. Khi phát hiện nhóm của Hưng tiếp tục hoạt động cờ bạc “bịp” trên địa bàn đã tổ chức bao vây bắt giữ được Hưng, Nguyệt, Liễu, Canh và Công. Các nghi can đã thừa nhận hành vi phạm pháp.

 Hiện công an đang mở rộng điều tra truy bắt các đồng phạm còn lại. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.