“Hiệp sĩ” vây bắt kẻ trộm kính xe hơi có năm tiền án

(PL)- Gần đây, tình trạng bị mất trộm kính xe ô tô liên tục xảy ra trên địa bàn TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Do đó các “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa tổ chức mật phục để bắt quả tang.

 
Sang (áo trắng, đứng giữa) cùng tang vật. Ảnh: VN

Khoảng 14 giờ 30 ngày 30-5, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội phát hiện một thanh niên đi xe Wave mang biển số 62K2-7033 có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Khi phát hiện xe du lịch đậu tại khu dân cư Phú Hòa không ai trông coi, thanh niên này nhanh chóng bẻ kính chiếu hậu rồi phóng xe bỏ chạy. Lập tức nhóm “hiệp sĩ” liền truy đuổi đến đường Huỳnh Văn Nghệ (phường Phú Lợi) và ép xe khiến kẻ trộm quẳng xe chạy bộ. Bấy giờ, các “ hiệp sĩ” nhanh chóng khống chế kẻ trộm cùng tang vật. Tại cơ quan Công an phường Phú Hòa, nghi can khai tên Nguyễn Hữu Sang (ngụ quận 3, TP.HCM) có năm tiền án về các tội cướp giật, trộm cắp tài sản và tàng trữ, mua bán chất ma túy.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.