'Hiệp sĩ' gặp 'cố nhân' với chiêu 'hết tiền đổ xăng'

(PLO)- Chỉ trong trong vài giờ với chiêu thức “xe hết xăng, cho xin ít tiền”, người này đã xin được hơn 400.000 đồng.  

Trưa 19-11, trong lúc tuần tra trên địa bàn thuộc TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đã phát hiện một người đàn ông đứng xin tiền cạnh cây xăng số 2 (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Không chỉ đó đứng ở một cây xăng cố định, người này còn di chuyển đến cây xăng ở phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) cùng với chiêu thức trên. Khi thấy người này vừa xin được 100.000 đồng của một khách đổ xăng thì các “hiệp sĩ” đến mời về trụ sở cơ quan công an làm việc.

Tại đây, người này khai nhận tên là Võ Văn Tuấn (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Chỉ trong vài giờ sáng nay Tuấn đã xin được hơn 400.000 đồng “đổ xăng”.

Trước đó, vào tháng 3-2016, Tuấn đã từng bị các “hiệp sĩ” mời đến cơ quan công an cũng vì nghi vấn với hành vi tương tự.

Save

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.