‘Hiệp sĩ’ Bình Dương bắt 'người quen' đang phá cửa trộm tài sản

(PLO)- Khi đang tuần tra, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện ra người từng bị bắt quả tang ba năm trước vì tội trộm cắp có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiếp tục bám theo.

Trưa 24-3, các “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Trường Giang, Thạch Đạt và Trần Phước Lộc (Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) đi tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa thì phát hiện một thanh niên đi xe Wave màu đỏ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức anh Hải liền theo dõi và nhận ra đó là “người quen”, tên là Âu Thạch Cường (23 tuổi, quê Thanh Hóa).

"Hiệp sĩ" Hải gặp lại "người quen" khi người này đang phá khóa để trộm tài sản.

Người này hơn ba năm trước đã bị chính “hiệp sĩ” Hải bắt giữ giao cho công an khi đang cạy cửa trộm đầu CPU và điện thoại, tiền, giấy tờ... Vì vậy, nhóm “hiệp sĩ” bám theo nghi can.

Khi đến khu phố 6 (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), Cường vào một con hẻm có nhà trọ và mở khóa.

Ngay lập tức nhóm “hiệp sĩ” cùng người dân bắt Cường giao cho Công an phường Hiệp Thành để điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.