'Hiệp sĩ' bị bắn khi truy đuổi nhóm nghi can trộm chó

(PLO)- Sự việc xảy ra vào rạng sáng nay (22-8) tại khu vực xã Long An (huyện Long Thành, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, thời gian này “hiệp sĩ” Lâm Hồng Hạng (36 tuổi, thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) cùng các thành viên khác đi tuần tra địa bàn thì phát hiện bốn thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

"Hiệp sĩ" Hạng bị thương khi truy đuổi nhóm nghi can trộm chó

Khi đến khu vực xã Long An, biết có người bám theo nên nhóm nghi can đã bỏ lại bao tải chứa ba xác chó rồi bỏ chạy. Ngay lập tức các "hiệp sĩ" truy đuổi. Khi ép sát, các nghi can dùng bột ớt ném chống trả. 

"Lúc này, một trong các nghi can cầm súng bắn điện bắn vào tay. Lúc đó, tôi ngã xuống đường nên các anh em trong đội ngưng truy đuổi và tôi đến bệnh viện” - anh Hạng nói.

Anh Hạng đang được cấp cứu tại BV đa khoa Đồng Nai với chấn thương ở vùng đầu, phù nề ở mặt và chấn thương nhiều nơi trên cơ thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.