“Hiệp sĩ” bắt kẻ trộm xe đạp điện

(PL)- Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Lê Thị Thùy Dương (ngụ phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trưa 24-7, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa phát hiện một phụ nữ chạy xe đạp điện, đeo khẩu trang, dáng điệu khả nghi nên bám theo.

 
Nghi can Lê Thị Thùy Dương đã bị tạm giữ. Ảnh: VN

Người phụ nữ này vào cửa hàng xe đạp bán chiếc xe đạp điện đang chạy rồi bắt xe ôm về thì bị các “hiệp sĩ” chặn lại. Lúc này anh Hải nhận ra “người quen” là Lê Thị Thùy Dương, từng bị anh bắt quả tang trộm xe đạp điện nhưng Dương được tại ngoại chờ xét xử vì có con nhỏ. Dương thừa nhận chiếc xe đạp điện vừa bán được 4 triệu đồng là xe trộm được trước đó tại Nhà văn hóa tỉnh Bình Dương. Dương đã đưa 4 triệu đồng cho anh Hải để xin tha nhưng các “hiệp sĩ” cương quyết không nhận.

VĂNNGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.