"Hiệp sĩ" bắt cặp đôi chuyên trộm chim chào mào

Cặp đôi này đã trộm ít nhất 3 con chim chào mào của dân, bán lại 200-400.000 đồng/con.
Ngày 9-9, Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang lập hồ sơ, xử lý cặp đôi chuyên trộm chim chào mào là Ngô Quốc Thanh (22 tuổi) và Phạm Ngọc Châu (18 tuổi), cùng ngụ TP Thủ Dầu Một.

"Hiệp sĩ" bắt cặp đôi chuyên trộm chim chào mào ảnh 1

Trước đó, nhiều người dân trình báo với “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải về việc mình bị mất chim chào mào.

Chiều 8-9, khi tuần tra trên đường, “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội thấy một cặp nam nữ khả nghi nên theo dõi.

Đến khu phố 7, phường Phú Hòa, người nữ (tức Châu) xuống xe, lén lút chạy đến nhà ông Phạm Văn Là (61 tuổi) trộm một lồng chim có một chú chào mào ở trong. Khi Châu vừa ra xe để Thanh chở tẩu thoát thì bị các “hiệp sĩ” bắt bàn giao công an.

Cả hai thừa nhận trước đó đã trộm thành công hai con chim chào mào khác của dân. Chim trộm được cả hai bán lại với giá 200-400.000 đồng/con.
Theo T. Ly (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.