‘Hiệp sĩ’ bám theo kẻ trộm xe đến tận cửa khẩu

(PLO)- Xác định kẻ trộm có thể chạy chiếc xe máy  sang Campuchia tiêu thụ, các "hiệp sĩ" đón lõng, theo tận cửa khẩu biên giới bắt giữ. 

Chiều 19-2, anh Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng, chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận tin báo một người dân bị kẻ trộm lấy xe máy Wave màu đen tại một cửa hàng ở thị xã Dĩ An. Anh Hải cùng các “hiệp sĩ” liền tổ chức truy tìm.

Nghi can bị bắt giữ.

Nhận định kẻ trộm sẽ mang xe sang Campuchia tiêu thụ, các "hiệp sĩ" đến cầu vượt Củ Chi (TP.HCM) đón lõng.

Không nằm ngoài dự đoán, đến hơn 16 giờ cùng ngày, các "hiệp sĩ" phát hiện nghi can chạy xe trên quốc lộ 22 quẹo vào đường tỉnh lộ 8 hướng về Đức Huệ (Long An) với tốc độ cao.

Lúc này nhận thấy nếu truy bắt ngay sẽ nguy hiểm cho người đi đường nên nhóm “hiệp sĩ” âm thầm bám theo. Khi gần đến cửa khẩu Tho Mo, anh Hải ép xe thì bị nghi phạm dùng dao chống trả. Các “hiệp sĩ” đá rớt dao, khống chế nghi can.

Người bị bắt khai tên Nguyễn Văn Lũy (47 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, Long An). Hiện Lũy đang thụ án 18 tháng tù treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.