Hiện trường tan hoang sau vụ cháy 6 tiếng đồng hồ ở quận 12

(PLO)- Đám cháy xuất phát từ một xưởng sản xuất ở phường Thạnh Xuân, quận 12 rồi lan rộng ra các nhà xưởng lân cận trong nhiều giờ.
 Video: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy 6 tiếng đồng hồ ở quận 12

Theo cảnh sát PCCC, khoảng 20 giờ 05 ngày 23-11, đã xảy ra cháy tại địa chỉ: 110/2 đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân, quận 12) nơi có nhiều xưởng sản xuất khác nhau. Ảnh: NT

Lửa lớn kèm khói khét lẹt đỏ rực cả một góc trời trong nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: NT

Lực lượng tại chỗ cố gắng tiếp cận khống chế đám cháy nhưng bất thành. Ảnh: NT

Phòng Cảnh sát PCCC điều động 23 xe chữa cháy các loại cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ của năm đơn vị cùng phối hợp chữa cháy là quận 12, TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh. Ảnh: NT

Lửa cháy lan, gây ảnh hưởng đến nhiều nhà dân, nhà trọ trên địa bàn. Trong đêm tối, đèn điện bị cắt, nhiều người dân đã tháo chạy khỏi nơi ở. Ảnh: NT

Đám cháy khủng khiếp khiến những người dân khu vực không khỏi bàng hoàng. Ảnh: NT

Sáng ngày 24-11, công an giăng dây, phong tỏa hoàn toàn hiện trường để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Ảnh: NT

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hàng ngàn m2 nhà xưởng dọc hai con hẻm trên đường Tô Ngọc Vân và hẻm trên Quốc lộ 1 cùng thuộc địa bàn phường Thạnh Xuân. Ảnh: NT

Sáng 24-11, chị Võ Thúy Phượng (31 tuổi) thuê ở tại khu trọ 816/39 Quốc Lộ 1, phường Thạnh Xuân quay lại nhà trọ để dọn dẹp. "Lúc đó tôi mới đi làm về thấy lửa cháy lớn người ta đâu cho vào nhà trọ. Tôi phải mướn chỗ ngủ sáng nay về thì nhiều đồ thấy đạt bên trong nhà trọ như áo quần, vật dụng trong nhà bị cháy hư hỏng”- chị Phượng buồn bã. Ảnh: NT

Theo người dân, đến hơn 2 giờ sáng ngày 24-11 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Đến trưa cùng ngày, những hộ dân và người thuê trọ có nhà gần vụ cháy bị ảnh hưởng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đưa các vật dụng bị cháy ra phía ngoài. Ảnh: NT

Lửa lớn khiến mái tôn nhà xưởng và khu vực gần đó đổ sập, các thanh sắt biến dạng dưới sức nóng khủng khiếp. Ảnh: NT

Căn nhà trọ ở kế đám cháy sáng 24-11, vắng người. Bà con xung quanh cho biết chủ nhà đã lên trình báo với lực lượng chức năng. Tối xảy ra vụ cháy, họ bồng bế con cái chạy ra khỏi nhà, không kịp thu vén đồ đạc hay khóa cửa. Ảnh: NT

Hàng ngàn m2 nhà xưởng bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: NT

Nhà trọ, nhà dân lân cận bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ cháy. Ảnh: NT

Hiện nguyên nhân, thiệt hại vụ cháy vẫn đang được điều tra. Ảnh: NT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.