Hiện trường đám cháy lúc rạng sáng làm 3 người chết ở Hà Nội

(PLO)- Ngôi nhà bị cháy làm 3 người chết ở huyện Hoài Đức, Hà Nội rạng sáng nay có lối ra vào duy nhất bằng cửa cuốn.

Đến 10 giờ sáng nay, 19-7, đám cháy tại cửa hàng xe máy điện Ánh Dương, mặt đường Ngãi Cầu, trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã được dập tắt. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm ba người chết.

Đến 10 giờ sáng nay, 19-7, đám cháy tại cửa hàng xe máy điện Ánh Dương, mặt đường Ngãi Cầu, trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã được dập tắt. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm ba người chết.

Hai bên cửa hàng xe điện này là các hộ bán đồ thể thao, vàng bạc, đồ ăn. Theo hướng gió, tầng hai lợp tôn của cửa hàng bánh xèo bên trái cũng bị lửa cuốn vào, gây hư hỏng nặng.

Hai bên cửa hàng xe điện này là các hộ bán đồ thể thao, vàng bạc, đồ ăn. Theo hướng gió, tầng hai lợp tôn của cửa hàng bánh xèo bên trái cũng bị lửa cuốn vào, gây hư hỏng nặng.

Theo lời kể của hàng xóm, gia đình nạn nhân có 5 người. Đêm qua, cả nhà đi ăn tiệc, khi trở về thì 2 bé trai sinh đôi được gửi để ngủ lại nhà bà nội. Nhà chỉ còn vợ chồng nạn nhân và con gái 7 tuổi...
Theo lời kể của hàng xóm, gia đình nạn nhân có 5 người. Đêm qua, cả nhà đi ăn tiệc, khi trở về thì 2 bé trai sinh đôi được gửi để ngủ lại nhà bà nội. Nhà chỉ còn vợ chồng nạn nhân và con gái 7 tuổi...
Mặt bằng rộng khoảng 120 m2 này được gia đình nạn nhân thuê kinh doanh đã lâu, chỉ có một lối ra vào là cửa cuốn ở chính diện. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới những người trong nhà không thể thoát ra ngoài. Theo mô tả của hàng xóm, đám cháy xảy ra lúc rạng sáng không có bất cứ tiếng nổ nào mà chỉ có khói và lửa nghi ngút thoát ra ngoài.

Mặt bằng rộng khoảng 120 m2 này được gia đình nạn nhân thuê kinh doanh đã lâu, chỉ có một lối ra vào là cửa cuốn ở chính diện. Đây có thể là nguyên nhân dẫn tới những người trong nhà không thể thoát ra ngoài. Theo mô tả của hàng xóm, đám cháy xảy ra lúc rạng sáng không có bất cứ tiếng nổ nào mà chỉ có khói và lửa nghi ngút thoát ra ngoài.

Những người quanh đó cho biết chủ nhà bị cháy mới nhập hàng về để chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh năm học mới sắp tới. Thông tin này khá phù hợp với hiện trường, khi nhiều xe đạp điện chỉ còn trơ khung được đưa ra ngoài.

Những người quanh đó cho biết chủ nhà bị cháy mới nhập hàng về để chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh năm học mới sắp tới. Thông tin này khá phù hợp với hiện trường, khi nhiều xe đạp điện chỉ còn trơ khung được đưa ra ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.