Hiện trường bắt giữ nghi can vụ thảm sát Bình Phước

(PLO) - Đến 23 giờ 50 (10-7), rất đông người dân vẫn còn tụ tập trước cổng trụ sở UBND xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP. HCM để nghe ngóng tình hình.

Người dân tụ tập rất đông ở UBND xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. ẢNH: TRẦN NGỌC

PV đã tiếp cận với một trong những người tự nhận là bạn nghi can Nguyễn Thái Dương. Người này cho biết Dương trước đây là công nhân một công ty gỗ ở Nhị Bình nhưng đã nghỉ làm. Dương chưa có gia đình, tính tình hiền lành. Nghe tin Dương bị bắt, lại là nghi phạm của vụ thảm sát thì quá bất ngờ.

Đúng 24 giờ, một chiếc xe bảy chỗ, bên trong có rất nhiều người chạy từ bên trong trụ sở UBND xã ra đường lớn. Rất đông phóng viên đuổi theo nhưng không kịp. Nhiều người phỏng đoán, có thể, xe di lý nghi phạm về Bình Phước.

Hiện trường bắt giữ nghi can vụ thảm sát Bình Phước ảnh 4
Xe rời khỏi trụ sở UBND xã Nhị Bình

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.