Hi hữu: Nạn nhân bị đưa đi 20km sau khi 'dính' vào hông xe tải

(PLO)- Vụ tai nạn làm 1 người chết tại chỗ và xe tải “đưa” một nạn nhân khác đi cách hiện trường gần 20km.

 

Ngày 24-5, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận điều tra vụ tai nạn hy hữu làm 1 người chết xảy ra trên QL 1A vào tối qua.

Xe máy nằm giữa cầu

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 23-5, tại cầu Ông Quý thuộc Km 1732 + 600 Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết tại chỗ một người, phương tiện gây tai nạn bỏ chạy.

Khi cảnh sát đến hiện trường, ngoài nạn nhân được xác định là em Lê Quốc Trung (17 tuổi, ngụ Tánh Linh) thiệt mạng tại chỗ và xe máy biển số 86B7 – 412.75 nằm giữa đường, cảnh sát còn phát hiện có đến 2 đôi dép.

Nghi ngờ còn thêm một nạn nhân nữa có thể bị rơi xuống cầu, cảnh sát và người dân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Nhiều người dân cùng cảnh sát tìm kiếm nạn nhân thứ 2 nghi rơi xuống cầu nhưng bất thành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hàm Thuận Nam đã thông báo cho các chốt CSGT trên QL1A phối hợp truy tìm phương tiện gây tai nạn bỏ trốn.

Qua xác minh, nạn nhân Lê Quốc Trung đi xe máy cùng một người khác là anh Nguyễn Văn Chiến (30 tuổi) từ Phan Thiết về nhưng tại hiện trường chỉ có một nạn nhân.

Trong lúc cảnh sát còn đang tìm kiếm nạn nhân thứ 2 thì bất ngờ xe tải 74C – 023.55 quay lại hiện trường và lái xe Ngô Minh Vỹ ( ngụ Quảng Trị) cho biết chính mình là lái xe gây tai nạn.

Bất ngờ hơn là trên xe tải này còn cả anh Nguyễn Văn Chiến.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, anh Chiến điều khiển xe máy chở em Trung từ hướng Phan Thiết đi Đồng Nai.

Đến cầu Ông Quý thì bị xe tải 74C-02355 cùng chiều tông em Trung bị ngã xuống đường và tử vong, riêng anh chiến bị văng lên và lọt vào khung sắt bảo vệ thùng dầu bên hông xe.

Theo lời khai của lái xe thì không hề biết đã gây ra tai nạn nên tiếp tục điều khiển xe đi gần 20 cây số.

Tài xế khai là sau tai nạn, anh Chiến lọt vào hông xe tải (khoanh đỏ) nên thoát chết. Ảnh: P.NAM

Khi đến một cây xăng ở huyện Hàm Tân dừng đổ xăng, lúc này anh Chiến mới bò được ra khỏi hông xe và thông báo xe đã gây ra tai nạn.

Lập tức, tài xế Ngô Minh Vỹ đã chở anh Chiến quay xe trở lại hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.