Hết hồn phát hiện sọ người trôi trên suối

 (PLO) - Ngày 14-8, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh danh tính và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫ đến cái chết của một nạn nhân vừa được phát hiện tại khu rẫy của người dân.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 13-8, người dân ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú (Đồng Nai) đi rẫy thì phát hiện một thi thể trong trạng thái bị phân hủy lâu ngày tại khu rẫy cách khu dân cư chừng 50 mét nên báo tin cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của Công an Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân trên.

Tại hiện trường thi thể nạn nhân đã không còn nguyên vẹn, bốc mùi nồng nặc và gần như chỉ còn trơ lại xương. Nhận định nạn nhân chết cách nay khoảng  4 tháng. Người dân cho biết khi ra suối thì sọ người trôi lơ lửng trong nước, lần tìm theo dấu vết thì phát hiện thi thể nằm gần đó.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.