Hẹn vào nhà nghỉ quan hệ đồng tính rồi trộm tài sản

Thấy bạn trai mới quen gợi ý đổi cách xưng hô sang "vợ chồng", Hoàng hiểu ngụ ý. Anh ta sắp xếp đưa bạn cùng giới vào nhà nghỉ để trộm tiền.

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vừa bắt Đào Văn Hoàng (21 tuổi, người địa phương), để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Thành (29 tuổi, quê Bắc Giang).

Trung tuần tháng 4, qua mạng xã hội, Hoàng quen anh Thành. Sau vài lần trò chuyện, người đàn ông quê Bắc Giang đề nghị thanh niên kém 8 tuổi chuyển xưng hô là "vợ chồng".

Chiều 27/4, anh Thành gọi điện hẹn Hoàng tới khu vực xã Yên Viên, huyện Gia Lâm gặp nhau trước dịp nghỉ lễ. Thanh niên 21 tuổi đồng ý, hứa sẽ thuê nhà nghỉ để hai người “trò chuyện”.

Vào phòng, đợi lúc anh Thành đi tắm, Hoàng ở ngoài lục đồ lấy đi túi xách trong có hơn 10 triệu đồng, 2 điện thoại. Sự việc sau đó được bị hại trình báo cơ quan công an.

Qua truy xét, cảnh sát bắt giữ Hoàng một ngày sau đó. Tại cơ quan công an, 9X thú nhận hành vi trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.