Hẹn nhau hỗn chiến, thiếu nữ đâm chết người

(PLO)- Hai nhóm thiếu niên ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) hẹn nhau ở công viên để giải quyết mâu thuẫn rồi xảy ra hỗn chiến, một thiếu nữ bị đâm tử vong tại chỗ.  

Chiều 25-5, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa Đoàn Thị Phi Ph. (tự Ben, 15 tuổi) cùng chín người khác đều ngụ TP Nha Trang (Khánh Hòa) đến trụ sở công an đã để điều tra về hành vi giết người.

Nơi xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thiếu niên

Thông tin ban đầu cho biết tối 24-5, nhóm của Đoàn Thị Phi Ph., Trần Thị Ngọc Th. (16 tuổi) hẹn gặp nhóm P.T.H.Nh. (17 tuổi, ngụ TP Nha Trang) tại một công viên ở TP Nha Trang để giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhóm. Sau khi cãi vã, hai nhóm lao vào ẩu đả nhau. Trong lúc hỗn chiến, Phụng lấy dao bấm thủ sẵn trong người tấn công Nh. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nhóm của Ph. chạy xe đạp điện đến lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang), cách hiện trường gần 3 km. Bước đầu, Ph. khai nhận đã đâm Nh. do bị đánh chứ giữa hai người không có mâu thuẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.