Hẹn nhau hỗn chiến, 1 người bị chém tử vong

(PLO)- Sơn, Minh cùng 4 người khác hẹn nhóm của Hùng đến trước trường Tiểu học Huyền Trân giải quyết mâu thuẫn. Hai nhóm hỗn chiến và Hùng tử vong

Ngày 9-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Ngọc Sơn (20 tuổi, trú tại phường Thủy Xuân), Lê Hữu Thiên Minh (21 tuổi, phường An Cựu, TP Huế) về hành vi Giết người.

Công an đọc lệnh bắt Trần Ngọc Sơn.

Trước đó khoảng 19 giờ tối 6-11, tại trước trường tiểu học Huyền Trân, phường An Tây (TP. Huế), Sơn, Minh cùng với 4 người khác gặp nhóm của Võ Công Hùng (26 tuổi, trú tại phường An Tây, TP Huế) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau, hai nhóm lao vào nhau hỗn chiến bằng hung khí, Võ Công Hùng bị đánh, chém nhiều nhát, tử vong tại Bệnh viện.

Cơ quan CSĐT đã bắt giữ 6 người và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.