Hậu Giang: 140 thanh niên đua xe trên QL1A bị bắt giữ

(PLO)- Gặp công an, 140 nam nữ thanh niên chạy xe vào nhà dân, vứt xe bỏ chạy xuống sông để trốn...

Công an tỉnh Hậu Giang vừa vây bắt nhóm hơn 100 thanh niên tổ chức cổ vũ, đua xe trái phép trên quốc lộ (QL) 1A.

Theo công an, khoảng 3 giờ sáng 25-8, lực lượng phát hiện hàng trăm thanh niên đi xe mô tô và ô tô tụ tập dọc QL1A, đoạn qua địa bàn xã Long Thạnh và Tân Long của huyện Phụng Hiệp để cổ vũ và đua xe trái phép.

Các đối tượng cùng phương tiện bị công an tạm giữ.

Khi các thanh niên bắt đầu đua thì ngay lập tức bị lực lượng công an tổ chức vây bắt.

Các thanh niên bỏ chạy tán loạn, chạy xe vào nhà dân, có trường hợp vứt xe xuống sông bỏ trốn nhưng không thể trốn thoát vòng vây bắt của công an.

Tổng cộng lực lượng công an đã bắt giữ 140 người, 116 mô tô và bốn ô tô. Các thanh niên này đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. 

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.