Hát karaoke bằng loa kẹo kéo, bị hàng xóm mang súng qua bắn

(PLO)- Sang nhà hàng xóm đề nghị hát karaoke nhỏ lại nhưng không được, Ly về nhà lấy súng bắn.

Ngày 14-8, tin từ Công an Hậu Giang cho biết Công an huyện Vị Thủy đã tạm giữ Nguyễn Khánh Ly (33 tuổi, ngụ xã Vị Thanh) để tiếp tục làm rõ hành vi lấy súng bắn người hàng xóm vì hát karaoke quá lớn.

Nguyễn Khánh Ly và khẩu súng tang vật. Ảnh: Công an Hậu Giang

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 11-8, anh NTG (29 tuổi, cùng ngụ xã Vị Thanh) nhậu cùng năm người khác và dùng loa kẹo kéo hát karaoke.

Do tiếng hát karaoke của nhóm anh G. quá lớn làm con của anh Ly ngủ không được nên anh Ly sang nhắc nhở đề nghị ngừng hát. Tuy nhiên, cho rằng chưa đến giờ giới nghiêm nên anh G. vẫn tiếp tục hát.

Bực tức vì cách hành xử của anh G., anh Ly về nhà lấy súng ngắn (loại bắn đạn nhựa) sang nhà bắn vào người anh G. Hậu quả làm anh G. bị rách đầu và bị thương ở ổ bụng phải vào bệnh viện cấp cứu.

Sau đó Ly cùng vợ con rời khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 12-8, Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp bắt được đối tượng Ly.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Ly khai nhận toàn bộ hành vi và cho biết khẩu súng ngắn được Ly mua ở Campuchia mang về nhà cất giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.