Hành trình truy bắt thanh niên khoèo chìa khóa, trộm 200 triệu ở TP.HCM

(PLO)- Phát chính là người đã khoèo chùm chìa khóa ở ngôi nhà trên đường Bình Long, quận Tân Phú, TP.HCM và lấy đi số tài sản hơn 200 triệu đồng.

Ngày 9-3, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết vẫn đang lập hồ sơ, xử lý với Chế Văn Phát (28 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, Phát đã bị công an khởi tố, bắt giam về cùng hành vi. Ngoài ra, người này còn bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo Công an quận Tân Phú, sáng 18-2, Công an phường Phú Thạnh nhận được tin báo của anh LVK (29 tuổi, quê Thanh Hóa), chủ cửa hàng bán bình ắc quy trên đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú về việc bị kẻ trộm mở cửa nhà lấy trộm khoảng 200 triệu đồng tiền mặt cùng chiếc balo có một laptop và hai điện thoại di động.

Công an phường Phú Thạnh phối hợp với Đội cảnh sát hình sự công an quận Tân Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức lực lượng rà soát, trích xuất dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera của cửa hàng và khoanh vùng nghi phạm.

Công an thu giữ ma túy và một số tang vật liên quan. Ảnh: CA

Công an quận Tân Phú nhanh chóng xác định được nghi phạm là Phát. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng xác định Phát đang lẩn trốn ở nhà trọ trên đường Cây Cám (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) nên mật phục, vây bắt.

Đến ngày 2-3, trinh sát đã bắt được Phát. Kiểm tra nhanh trên người và xe, công an thu giữ ba gói heroin và 30 triệu đồng Phát cất giấu trong thùng loa để trong cốp xe máy.

Phát bị công an truy bắt khi đang lẩn trốn ở nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân. Ảnh: CA

Qua điều tra, công an xác định, Phát không có việc làm ổn định, đã có ba tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh, kết quả Phát dương tính với chất ma túy và đang bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối.

Người này cũng được đưa lại hiện trường để thực nghiệm. Ảnh: HT

Trước đó, như PLO đã đưa tin, Phát là người đã dùng thanh sắt khoèo chùm chìa khóa ngôi nhà đồng thời là tiệm ắc quy trên đường Bình Long (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) rồi lấy đi số tài sản gồm mặt và balo chứa máy tính xách tay, hai điện thoại di động với trị giá hơn 200 triệu đồng.

Theo Công an quận Tân Phú, hiện nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số người không có việc làm, không có tiền tiêu xài nên lợi dụng sơ hở để lấy trộm tài sản.

Trước đó, Phát đã đột nhập nhà dân lấy chìa khóa rồi trộm cắp tài sản. Ảnh chụp từ clip camera an ninh

Mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo quản tài sản, khi đi ngủ cần kiểm tra các cửa cổng ra vào, cửa sổ tránh các đối tượng đột nhập vào để lấy trộm.

Khi phát hiện có kẻ đột nhập lấy trộm tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.