Hành trình trốn chạy của nghi phạm chém trọng thương 2 người ở Quảng Ngãi

(PLO)- Sau khi chém trọng thương hai người ở Quảng Ngãi, nghi phạm di chuyển nhiều hướng để lẩn trốn.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ Mai Xuân Tùng (48 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra vụ chém trọng thương hai người tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi tối 23-10.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lúc 19 giờ 06 ngày 23-10, Tùng cầm dao rựa đi vào phòng trọ, nơi ở của bà Nguyễn Thị T (47 tuổi, ngụ phường Đắk Cấm, Quảng Ngãi) và ông Võ Chí H (37 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Tùng dùng dao rựa chém người trong phòng. Sau khi chém người, Tùng tẩu thoát.

hanh-trinh-tron-chay-cua-ke-chem-trong-thuong-2-nguoi-o-quang-ngai-1.jpg
Mai Xuân Tùng bị bắt trên xe khách.

Bước đầu, xác định ông H bị một vết thương trên bụng và đầu, bà T bị nhiều vết thương vùng đầu và mặt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường; đồng thời nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy vết nghi phạm.

hanh-trinh-tron-chay-cua-ke-chem-trong-thuong-2-nguoi-o-quang-ngai-6.jpg
Mai Xuân Tùng tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Tùng chạy trốn về hướng cửa khẩu Bờ Y. Thời điểm này, Phòng Cảng sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều tổ công tác truy tìm nghi phạm. Trên đường đến cửa khẩu Bờ Y lẩn trốn, phát hiện bị lực lượng công an đang truy tìm, Tùng đón xe khách về Gia Lai lẩn trốn.

Ngày 24-10, Tùng đi xe khách biển số tỉnh Bình Định cũ chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng từ xã Bờ Y đi xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi.

Nắm thông tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng triển khai chốt chặn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Tô. Đến 11 giờ 36 phút cùng ngày, lực lượng công an phát hiện, dừng kiểm tra xe khách trên, khống chế, bắt giữ Mai Xuân Tùng.

Như PLO đã thông tin, lúc 19 giờ 10 ngày 23-10 tại khu phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đắk Hà xảy ra vụ hai người bị chém trọng thương.

Trích xuất camera an ninh cho thấy lúc 19 giờ 6 cùng ngày, một người đàn ông cầm dao rựa đi vào phòng trọ của bà T và ông H ở. Người đàn ông dùng dao rựa chém người trong phòng. Ông H chạy được ra ngoài, còn bà T ở trong phòng tiếp tục bị chém. Sau khi chém người, nghi phạm đi bộ rời khỏi phòng trọ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.