Hành khách "quậy" trên máy bay, tự tung tin bị còng tay

Chiều 18-4, tại trụ sở Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific (JP) (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã diễn ra cuộc trao đổi giữa hành khách Lê Quốc Hưng và các bộ phận liên quan của JP giải quyết khiếu kiện của ông Hưng.
Trước đó, trong khiếu nại, ông Hưng cho rằng tiếp viên trưởng chuyến bay JP làm nhục, xúc phạm nhân phẩm, yêu cầu an ninh sân bay đến còng tay và bắt ông.

Theo ông Hưng, ông ngồi ghế 1D trên chuyến bay BL 517 từ Hải Phòng đến TP.HCM ngày 31-3. Khi lên máy bay ông thấy hai hành khách ngồi ghế 1E, 1F không có chỗ để hành lý ngay vị trí ngồi của họ.

Ông Hưng đã gọi và yêu cầu tiếp viên trưởng chuyến bay phải giải quyết chỗ để hành lý cho hai hành khách này vì họ đã lên trước.

Ông Hưng cho rằng trong quá trình trao đổi tiếp viên trưởng chuyến bay đã coi thường mình, thông báo với cơ trưởng và an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu ba xe an ninh đưa nhân viên an ninh lên tận cầu thang máy bay bắt và còng tay ông làm ông mất thể diện trước hàng trăm hành khách.

Đại diện JP cho biết chuyến bay đã bị trễ và vì sự kiện này chuyến bay đã bị trễ thêm.

Theo báo cáo của tiếp viên trưởng chuyến bay Nguyễn Việt Anh, các bên liên quan cho biết tiếp viên trưởng có nhận được đề nghị của ông Hưng nhưng theo quy trình phải đợi đến khi hành khách cuối cùng lên máy bay, tiếp viên trưởng mới đề nghị để hành lý của hai hành khách ngồi ghế 1E, 1F lên ngăn hành lý phía sau (không phải vị trí ghế ngồi của họ).

Tuy nhiên ông Hưng lớn tiếng, phản ứng vì sao hai khách này không được để hành lý ở vị trí ghế ngồi.

Tình hình căng thẳng, tiếp viên trưởng phải nhờ cơ trưởng và nhân viên mặt đất JP tại sân bay Cát Bi lên giải thích ông Hưng mới bình tĩnh và cam kết không có hành vi gì trên chuyến bay.

Sau đó chuyến bay khởi hành trễ hơn kế hoạch gần 20 phút. Khi máy bay đang hạ độ cao, ông Hưng đã lấy điện thoại di động ra chụp ảnh tổ bay và thông báo sẽ kiện tổ bay vì những gì đã xảy ra.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng an ninh sân bay, do có thông báo trước của cơ trưởng, đã có mặt để giám sát quá trình lên xuống của hành khách. Tại cuộc họp, ông Hưng cũng khẳng định mình là người đầu tiên bước xuống máy bay lên xe buýt để vào nhà ga lấy hành lý một cách tự nhiên không có ai thúc ép, áp tải.

Tại cuộc gặp, đại diện JP đã cho ông Hưng nghe lại các cuộc điện đàm giữa đại diện hãng với những hành khách ngồi ở các ghế 1C, 3C, 2F để kiểm tra lại sự việc trên chuyến bay.

Những hành khách này đã xác định ông Hưng đã có nhiều hành động không hợp tác, thái độ thiếu nhã nhặn, xưng hô không lịch sự và không bị tiếp viên trưởng của chuyến bay coi thường.

Cuối giờ chiều cùng ngày, các bên đã khẳng định không có những thông tin như hành khách Lê Quốc Hưng khiếu nại như: kêu ba xe an ninh sân bay đến tận cầu thang máy bay đòi bắt và còng tay ông, tiếp viên trưởng chuyến bay và đại diện JP tại sân bay Cát Bi tự ý công khai đòi đuổi hành khách xuống sân bay Hải Phòng.

Theo L.N (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.