Hành khách đánh nhân viên xe buýt tử vong

(PL)- Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết nơi này đang phối hợp với cơ quan điều tra Công an TP.HCM truy xét một nghi can đã gây ra cái chết của anh Trần Hoàng Lâm (22 tuổi, quê Kiên Giang).

Theo thông tin ban đầu, anh Lâm là nhân viên xe buýt chạy tuyến Bến xe Miền Tây - ngã tư Ga. Khoảng 15 giờ chiều 20-4, chiếc xe buýt do anh Lâm làm nhân viên chở khách lưu thông đến đường Văn Cao (quận Tân Phú) thì trên xe xảy ra mâu thuẫn giữa anh Lâm với một hành khách nam. Nguyên do vị khách này đi nhầm xe, từ đó hai bên lời qua tiếng lại rồi xô xát đánh nhau. Trong lúc đánh nhau anh Lâm bị đánh từ trên xe ngã xuống đường bất tỉnh. Ngay sau đó anh Lâm được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi vì chấn thương nặng. Còn người đánh anh Lâm đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã phối hợp Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi anh Lâm và tiến hành truy bắt hung thủ.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.