Hàng xóm dùng cây đánh chết 1 phụ nữ 68 tuổi sau cãi vã

(PLO)- Người đàn ông ở Tiền Giang dùng cây tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin ban đầu, chiều 27-3, bà TNP (68 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang) cãi vã và xô xát trên đường với hàng xóm là ông Huỳnh Văn Hoàng (53 tuổi, ngụ cùng xã).

Trong lúc hai bên xô xát, bà P bị ông Hoàng dùng cây tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân gục ngã. Bà P được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera nhà dân ghi lại. Đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Hàng xóm nạn nhân cho biết ông Hoàng thường xuyên nhậu nhẹt nên mâu thuẫn với hàng xóm xung quanh. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.