Hàng xóm đi vắng, gọi người đến dỡ nhà bán phế liệu

(PLO)- Lợi dụng hàng xóm đi vắng, Phương gọi người đến dỡ nhà bán phế liệu, gây thiệt hại 200 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-1, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Trần Ngọc Bảo Phương, 40 tuổi, ngụ xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm để điều tra hành vi trộm cắp và hủy hoại tài sản.

Bị bắt vì ngang nhiên dỡ nhà của người khác đem bán phế liệu
Các tài sản trong nhà như cửa sắt, mái tôn... bị hàng xóm bán phế liệu. Ảnh: VT

Theo điều tra, Phương sinh sống gần nhà bà Tô Thị Xuân Thu (40 tuổi, ở xã Lộc Lâm). Lợi dụng nhà bà này đi vắng, nhà ở khu vực ít người qua lại, Phương gọi điện thoại cho ông NVS (kinh doanh phế liệu ở xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh) nói rằng mình được chủ căn nhà nhờ bán phế liệu các tài sản tôn sắt, cửa sắt, cọc sắt… với giá 20 triệu đồng.

Tin lời Phương, ông S cùng người nhà theo chỉ dẫn của Phương đã đến căn nhà của bà Thu xem và chốt giá mua các tài sản trong nhà là 16 triệu đồng. Ông S trả tiền và tiến hành tháo dỡ tài sản đưa về bãi phế liệu tại thôn 5, xã Mỹ Đức.

Phát hiện tài sản nhà mình bỗng dưng bị hàng xóm bán phế liệu, bà Thu đến công an trình báo.

phe-lieu-3-1073-8965.jpg
Hành vi của Phương đã gây thiệt hại cho hàng xóm 200 triệu đồng. Ảnh: VT

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Bảo Lâm xác định toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ bằng khung sắt bọc tôn, phần mái nhà và mái chuồng nuôi gồm kèo sắt và tôn sắt đã bị người mua phế liệu tháo dỡ lấy đi, một số đoạn tường bị đập bể, gây thiệt hại cho bà Thu hơn 200 triệu đồng.

Sau thời gian điều tra, xác minh, ngày 26-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Phương.

Công an huyện Bảo Lâm cho biết Phương có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

+ Trong đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân năm 2024, Công an huyện Bảo Lâm vừa triệt phá một điểm đá gà, phát hiện 40 người đang sát phạt.

phe-lieu-4-7732-6192.jpg
40 người đá gà ăn tiền bị công an Bảo Lâm bắt giữ. Ảnh: VT

Cụ thể, ngày 31-12-2023, Đội CSHS Công an huyện Bảo Lâm ập vào một tụ điểm đá gà ở Lộc Ngãi, bắt quả tang 40 người tụ tập đá gà ăn tiền.

Lực lượng chức năng tạm giữ tại chỗ 11 người, năm con gà đá, 8 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động, 18 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan như các loại cân, băng keo, sổ ghi chép.

phe-lieu-6-7484-4208.jpg
Trường gà do Hải Cán, ngụ xã Lộc Ngãi tổ chức. Ảnh: VT

Lãnh đạo công an huyện Bảo Lâm cho biết thời gian tới, công an huyện sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra ngay từ địa bàn cơ sở; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn; răn đe các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho Nhân dân đón một cái Tết yên vui, an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.