Hàng trăm người bỏ chạy tán loạn vì báo cháy... nhầm

(PLO)- Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ trưa ngày 20-9, thuộc tòa nhà HH4B khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội). Người dân sống tại đây chạy tán loạn khi hệ thống báo cháy của tòa nhà gặp sự cố.
Hàng trăm người bỏ chạy tán loạn vì báo cháy... nhầm ảnh 1Nhiều người hoảng loạn tháo chạy sau sự cố chuông báo cháy báo “nhầm”.

Người dân ở đây cho biết, vào thời điểm trên họ nghe thấy có tiếng chuông báo động của hệ thống báo cháy, nhiều người đã vội chạy ra cầu thang bộ để thoát thân. 

Được biết trong buổi sáng cùng ngày, tòa nhà này vừa diễn tập an toàn phòng cháy chữa cháy, cho tới trưa thì xảy ra sự cố khiển hàng trăm người hoảng loạn, xe cứu hỏa cũng đã được huy động tới.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cho hay, nguyên nhân xảy ra sự cố trên là do chuông báo cháy bị chập.

Trước đó không lâu, tòa nhà HH4A cạnh đó cũng đã xảy ra vụ cháy, khiến nhiều người mắc kẹt phải nhờ đến lực lượng chức năng giải cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.