Hàng trăm lính cứu hỏa trắng đêm dập lửa ở công ty SamHo

(PLO) - Hàng trăm lính cứu hỏa TP.HCM và Bình Dương được huy động tới hiện trường triển khai phương án dập lửa ở công ty Việt Nam SamHo tại xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM).

Đến 3 giờ ngày 7-3, hỏa hoạn tại đây cơ bản được khống chế sau nhiều giờ tưới nước nhưng cảnh sát cứu hỏa vẫn tiếp tục phun vòi rồng ngăn bùng phát trở lại. Lực lượng chức năng, công an đang phong tỏa hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 đêm 6-3, kho chứa hàng  công ty SamHo trên đường tỉnh lộ 8 (xã Trung An, Củ Chi)  bùng lửa. Bảo vệ phát hiện hô hoán, dùng các thiết bị chữa cháy ứng cứu nhưng bất thành. Ít phút sau, nhiều tiếng nổ vang lên. Kho hàng rộng hàng ngàn mét vuông nhấn chìm trong biển lửa khiến mọi nỗ lực ứng cứu bất thành. Nhiều công nhân và người dân sống xung quanh sợ hãi tháo chạy ra bên ngoài đứng ken chật mặt đường.

Công an địa phương, CSGT, lực lượng 113 nhanh chóng có mặt lập rào chắn hai đầu tuyến tỉnh lộ 8 đảm bảo an ninh và công tác chữa cháy không bị ảnh hưởng. Hàng trăm lính cảnh sát chữa cháy TP.HCM và Bình Dương cùng hàng chục xe nước được huy động tới hiện trường.

Lính cứu hỏa chia ra nhiều mũi phun nước tứ phía. Cảnh sát mặt áo chống nóng, đeo bình dưỡng khí để tiếp cận ngăn lửa lan qua những khu vực khác và nhà dân xung quanh. Xe thang và các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp, máy bơm áp xuất được mang tới phục vụ công tác dập lửa.

Tại hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ lẫn công nhân đứng đen đặc dọc hai bên đường tỉnh lộ 8 khiến khu vực trên hỗn loạn.

Đến 0 giờ 10 phút sáng 7-3, lửa vẫn rực cháy bên trong kho hàng. Tại đây, những mặt hàng được công ty đưa vào kho chủ yếu là thành phẩm sản xuất giày thể thao đã bị thiêu cháy.

Tại hiện trường, lính cứu hỏa cầm vòi rồng bao vây tứ phía phun nước. Hỏa hoạn không gây thương vong về người song đã đánh sập kho hàng rộng hàng ngàn mét vuông. Tài sản ở bên trong đã cháy đen, hư hại nghiêm trọng. Tường bê tông, mái che sập đổ và rạn nứt.

Đến 3 giờ ngày 7-3, lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, cảnh sát chữa cháy vẫn đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn bởi bên trong vẫn còn âm ỉ đám cháy.

Các đơn vị liên quan có mặt túc trực ở hiện trường và tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Được biết, công ty VietNam SamHo 100% vốn nước ngoài đóng tại xã Trung An, Củ Chi và có khoảng 10 ngàn lao động chuyên sản xuất giày thể thao.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Hàng trăm lính cứu hỏa trắng đêm dập lửa ở công ty SamHo ảnh 5
 

Hàng trăm lính cứu hỏa trắng đêm dập lửa ở công ty SamHo ảnh 6
 

Hàng trăm lính cứu hỏa trắng đêm dập lửa ở công ty SamHo ảnh 7
 

Hàng trăm lính cứu hỏa trắng đêm dập lửa ở công ty SamHo ảnh 8
 

Hàng trăm lính cứu hỏa trắng đêm dập lửa ở công ty SamHo ảnh 9
 

Hàng trăm lính cứu hỏa trắng đêm dập lửa ở công ty SamHo ảnh 10
 

Hàng trăm lính cứu hỏa trắng đêm dập lửa ở công ty SamHo ảnh 11

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.