Hàng chục người tụ tập đá gà ở Hóc Môn tá hỏa khi thấy công an

(PLO)- Ập vào bãi đất trống ở xã Xuân Thới Thượng, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM phát hiện hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức đá gà.

Ngày 24-12, Công an huyện Hóc Môn tạm giữ hình sự tám người và điều tra hàng chục người khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, hơn 20 người tụ tập đá gà ở bãi đất trống trên địa bàn ấp 4 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) thì Công an huyện Hóc Môn ập tới.

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM ập đến bãi đất trống, phát hiện hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức đá gà. Ảnh: NT

Phát hiện cảnh sát, nhiều người tìm đường tháo chạy nhưng các phía đã bị bao vây.

Tại hiện trường, công an thu giữ hai con gà, hơn 10 triệu đồng, và các tang vật có liên quan.

Qua sàng lọc, ban đầu xác định sới gà do Nguyễn Tấn Phong (38 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng) đứng ra tổ chức.

Phong khai mới tổ chức cho những người tham gia đá gà ăn tiền thì bị công an phát hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.