Hàng chục người đua xe ở Vĩnh Long khi tuyển Việt Nam chiến thắng

(PLO)- Sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng, hàng chục thanh thiếu niên đã tụ tập xuống đường tổ chức cổ vũ, đua xe trái phép.

Ngày 8-6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa chặn bắt hàng chục thanh niên tụ tập cổ vũ đua xe trái phép sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Công an nhận được tin báo của người dân là ở đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long có nhóm khoảng 60 người với 40 xe mô tô đang tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép bất chấp phòng chống dịch COVID-19.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh kết hợp Đội Cảnh sát 113 và Công an TP Vĩnh Long đã lập tức triển khai lực lượng vây bắt được 18 thanh niên cùng 13 xe.

Tại cơ quan công an tất cả đã thừa nhận tham gia, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.