Hàng chục cây cần sa được trồng tại quán karaoke

(PLO)- Trong vài giờ, đã có 25 cây cần sa tại hai địa điểm bị phát hiện.

Ngày 13-8, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết qua kiểm tra rà soát các tụ điểm ma túy trên địa bàn thì phát hiện hai vụ người dân trồng trái phép cây có chứa chất ma túy (cần sa).

Hàng chục cây cần sa được cảnh sát phát hiện

Theo đó, khoảng 6 giờ một ngày trước tại quán Karaoke Ánh Dương (phường Thống Nhất) lực lượng công an phát hiện, thu giữ 10 cây cần sa do Kiều Duy Dũng (34 tuổi, là nhân viên của quán) trồng sau vườn.

Tiếp đó, trưa cùng ngày, 15 cây cần sa khác được phát hiện tại vườn nhà Phạm Quốc Việt (36 tuổi,  xã Biển Hồ, TP Pleiku).

15 cây cần sa được phát hiện sau đó vài giờ

Hiện, Công an TP Pleiku đã tạm giữ 25 cây cần sa nêu trên và củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.