Hàng chục cảnh sát đến hiện trường vụ án 3 người bị sát hại ở Đồng Nai để điều tra

(PLO)- Hàng chục cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ án 3 người tử vong để điều tra, truy bắt hung thủ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 3-10, phóng viên PLO có mặt tại hiện trường vụ án khiến 3 người tử vong tại xã Đak Nhau (tỉnh Đồng Nai). Nạn nhân được xác định là ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chồng), bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ) và cháu trai Đỗ Tiến T (11 tuổi).

Theo quan sát của phóng viên, căn nhà của nạn nhân là ngôi nhà 2 tầng nằm ngay trên con đường liên xã Đak Nhau. Khu vực thưa thớt, phía trước nhà nạn nhân là khu rừng tràm, phía sau nhà là thung lũng trồng loại cây cao su không có nhà dân ở, ít người đi lại.

hiện trường vụ án. 1.jpg
Xe của cơ quan chức năng đến hiện trường để điều tra vụ án. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại hiện trường hàng chục cảnh sát vẫn đang thực hiện nhiệm vụ.

Phía bên ngoài công an địa phương bảo vệ hiện trường không cho người không có nhiệm vụ tiếp cận. Phía trong nhà, nhiều cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Ngoài lực lượng công an còn có đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành thu thập một số vật dụng tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

hiện trường vụ án 4.jpg
Căn nhà của nạn nhân ở khu vực vắng vẻ. Ảnh: VŨ HỘI

Một người dân kể lại, bà Chu Hồng H bị sát ngay phía ngoài khu vực gần sân cạnh xe ô tô, còn ông Đỗ Duy T và đứa cháu ngoại 11 tuổi tử vong cạnh mâm cơm ở ngoài hiên nhà.

Một số người dân quen biết với nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày người làm công cho gia đình bà H đến lấy đồ để đi cạo mủ cao su thì phát hiện sự việc nên vội báo mọi người và công an địa phương.

hiện trường vụ án 3.jpg
Người dân sống gần gia đình nạn nhân bàng hoàng khi nghe về vụ án mạng 3 người chết. Ảnh: VŨ HỘI.

Một số thông tin còn cho biết, hung thủ đã kéo một chiếc két sắt ra phía sau vườn để cạy, đập lấy tài sản.

Được biết, căn nhà trên có hai vợ chồng nạn nhân ở cùng cháu ngoại để tiện đưa đón đi học, những người con đều đã lớn đi làm và ở riêng. Nạn nhân hiền lành, không có mâu thuẫn với ai ở xung quanh và gia đình thuộc diện khá giả...

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, trong căn nhà nơi phát hiện 3 người tử vong, có một người đàn ông lưng mang balo, tay cầm vật dài, đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang bịt kín mặt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.