Ham làm diễn viên, cô gái trẻ bị lừa tình, gạt tiền

Sau khi trao thân, trao tiền song đến hẹn chẳng thấy chàng "đạo diễn" gửi kịch bản, H nhiều lần liên lạc thì Vũ tìm cách lánh mặt. Biết đã bị Vũ lừa tiền gạt tình, H liền lập kế hoạch đưa anh ta vào tròng.

Mưu sinh bằng nghề bán hàng trên mạng nên Nguyễn Thị H (SN 1989, ngụ Q.4, TP.HCM) thường xuyên cập nhật Facebook để quảng cáo sản phẩm và tìm hiểu thông tin bạn bè. 

Đầu tháng 4.2014, H nhận được lời mời kết bạn của chàng trai tên Vũ, sau đó cả hai nhiều lần chuyện trò qua WeChat. Vũ cho biết hiện đang làm đạo diễn điện ảnh, đã từng thành công với nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Biết H cùng chung sở thích về nghệ thuật thứ bảy nên anh ta xin số điện thoại, sau đó đôi bên thường xuyên liên lạc. Ít ngày sau, Vũ bật mí cho H biết hiện đang thực hiện bộ phim “Đam mê”, cần tuyển chọn diễn viên nữ chính. Vũ bảo nếu H thích anh ta sẽ tạo điều kiện để chị được nhận vai diễn này.

Trung tuần tháng 4, thấy “cá cắn câu”, Vũ bảo H sẽ được thủ vai nữ chính của bộ phim với điều kiện phải đóng một khoản tiền trang phục và “qua đêm” với anh ta. Chưa kịp hồi âm thì tối 18.4, Vũ hẹn H. đến quán cà phê uống nước. Tại đây anh ta hết lời khen H duyên dáng, đẹp hơn trong hình rất nhiều! Trước những lời đường mật và vẻ điển trai hào hoa của vị “đạo diễn” trẻ, H thực sự xiêu lòng, cùng anh ta đến khách sạn. Sau đó, Vũ bảo H đưa trước 6 triệu đồng để y mua sắm trang phục, hẹn lần sau gặp mặt sẽ đưa kịch bản để chị H học lời thoại.

Nguyễn Quốc Ánh.

Đến hẹn chẳng thấy chàng đạo diễn gửi kịch bản, H nhiều lần liên lạc thì Vũ tìm cách lánh mặt. Biết đã bị Vũ lừa tiền gạt tình, H liền lập kế hoạch đưa anh ta vào tròng. Khuya 8.5, H chủ động hẹn Vũ đến khách sạn Xuân Quỳnh trên địa bàn quận 4 để tâm sự. Tại đây, H đòi Vũ số tiền 6 triệu đồng nhưng anh ta không trả mà co giò bỏ chạy. H tri hô và được quần chúng đuổi theo bắt giữ giao Công an Q.4. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an Q.1 xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai tên thật là Nguyễn Quốc Ánh (SN 1990, ngụ P.Tân Lập, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), trước đây hành nghề ca sĩ tự do và từng tham gia vai diễn phụ trong phim “Chuyện tình đảo ngọc”. Gần đây vì thất nghiệp nên y bỏ quê vào TP.HCM lập nghiệp. Túng quẫn vì không còn tiền tiêu xài và trả tiền khách sạn, Ánh giả làm đạo diễn gạt H để chiếm đoạt tiền.

Hiện Công an Q.1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Ánh để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an Q.1 thông báo, ai là nạn nhân của Nguyễn Quốc Ánh mời đến Công an Q.1, số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 để cung cấp thông tin.

Theo Công an TPHCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.