Hai xe không biển số đấu đầu, 4 người thương vong

(PLO)- Ba trong số bốn nạn nhân đều còn trẻ, tuổi từ 15 đến 19.

Ngày 11-2, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh L.Q.LOAN

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 9-2, trên quốc lộ 25, đoạn qua làng Tnung, xã Hbông, ông Rah Lan Nhon (49 tuổi) chạy xe máy không có biển số chở sau ba người gồm Kpă Brit, Kpuih Hlếch, Rah Mah Nhát (tuổi từ 15 đến 17, cùng xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) theo hướng huyện Chư Sê đi huyện Phú Thiện.

Khi họ đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với xe máy không có biển số do Kpuih Vơi (17 tuổi) điều khiển chở sau Siu Biên (19 tuổi, cùng làng Tnung) chạy từ hướng ngược lại.

Hậu quả, Kpă Brit và Kpuih Vơi chết tại chỗ; Rah Lan Nhon và Siu Biên bị thương nặng, đang cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Gia Lai.

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do Rah Lan Nhon điều khiển xe máy đi không đúng làn đường quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.