Hai tiệm hớt tóc cho nhân viên bán dâm tại chỗ

(PLO)- Ập vào hai tiệm hớt tóc trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm với giá 500.000 đồng/lượt.
Ngày 11-4, Đội Cảnh sát phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn mại dâm và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, đang hoàn tất hồ sơ xử lý hai tiệm hớt tóc có hoạt động mại dâm trá hình.

Hai tiệm hớt tóc cho nhân viên bán dâm tại chỗ ảnh 1
Một trong hai tiệm hớt tóc có chứa mại dâm bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trước đó,  lực lượng chức năng ập vào tiệm hớt tóc Bảo Trân và tiệm Tường Vy (cùng nằm trên đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông) và phát hiện bốn cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Chủ tiệm khai nhận biết việc nhân viên nữ bán dâm cho khách nhưng làm ngơ nhằm mục đích tăng doanh thu và kéo khách vào tiệm hớt tóc. Khi có nhu cầu mua dâm, hai bên thỏa thuận giá là 500.000 đồng/lượt trong đó đó chủ tiệm thu tiền phòng 80.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.