Hai thanh niên nằm bên vệ đường, nghi do sốc ma túy

(PLO) – Người dân hốt hoảng khi phát hiện hai thanh niên nghi sốc ma túy nằm bên đường chiều 25–3.

Vụ việc xảy ra trước số 37/3 thuộc ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Hai thanh niên nằm bên vệ đường, nghi do sốc ma túy ảnh 1

Hiện trường hai thanh niên sốc thuốc.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, một số người đi qua địa điểm trên thấy có hai thanh niên nằm trên nền bê tông, miệng xùi bọt mép có biểu hiện sốc thuốc nên báo cơ quan chức năng.

Sau đó, công an địa phương, CSĐT huyện Hóc Môn tới hiện trường. Tại đây, công an xác định hai thanh niên nghiện nặng, bị sốc ma túy. Cả hai thanh niên nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện Đa khoa Hóc Môn cấp cứu.

Ở hiện trường, hai thanh niên đi trên xe máy hiệu Exciter nhưng không có giấy tờ tùy thân, chưa thể xác định danh tính. Thời điểm hai thanh niên sốc thuốc, người dân địa phương còn phát hiện kim tiêm trên người.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.