Hai tàu vỏ gỗ rượt nhau trên vịnh Hạ Long

(PLO)- Công an TP Hạ Long đang tạm giữ hai tàu vỏ gỗ, lắp máy có hành vi truy đuổi nhau trên vịnh Hạ Long.

Trước đó, ngày 21-3, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh hai chiếc tàu gỗ có hành vi rượt đuổi nhau trong khu vực Vịnh Hạ Long. Một thanh niên trên chiếc tàu to cầm một cây gậy dài ném về phía tàu nhỏ trong sự chứng kiến của nhiều người. Rất nhiều người dân, du khách có mặt trên Vịnh Hạ Long bức xúc.

Hai tàu rượt nhau trên vịnh Hạ Long (ảnh cắt từ clip Facebook).

Sáng nay (27-3), Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long, cho biết đơn vị đang tạm giữ hai tàu nói trên.

Trong hai tàu vỏ gỗ này, chiếc tàu to rượt đuổi mang biển kiểm soát QN 1096 TS đã đăng ký, đăng kiểm; chiếc còn lại không có đăng ký, đăng kiểm nên cơ quan chức năng sẽ tịch thu.

Chủ hai tàu gỗ làm nghề câu cá, cào hàu và bán hàng rong trên Vịnh. Trong đó, chủ tàu QN 1096 TS từng bị xử phạt về hành vi bán hàng rong sai quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.