Hai sinh viên bị truy sát tại nhà trọ

(PL)- Công an quận 6 (TP.HCM) đang lập hồ sơ, truy xét nhóm nghi can chém người tại dãy nhà trọ 191 Kinh Dương Vương (phường 12, quận 6).

Trước đó, chiều 5-10, Lê Ngọc Thạch và Lê Ngọc Diệp (em trai của Thạch cùng là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng) đang trong phòng trọ thì một nhóm thanh niên vào tìm gặp. Thạch và Diệp bị nhóm này rút hung khí thủ sẵn chém xối xả. Thạch bị đâm vào mạng sườn trái, Diệp bị chém ở sau lưng.

Hiện trường nơi hai anh em Thạch bị truy sát. Ảnh: X.NGỌC

Bị tấn công bất ngờ, hai nạn nhân chống trả nhằm tìm cách thoát thân. Lúc này, nhiều người sống trong dãy nhà trọ phát hiện hô hoán, lao vào ứng cứu nên nhóm sát thủ nhanh chóng rời hiện trường tẩu thoát. Được biết Thạch và Diệp vừa về quê ở Bình Định mới trở lại phòng trọ được hai ngày thì xảy ra sự việc.

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.