Hải Phòng: Va chạm ô tô, người chạy xe máy tử vong tại chỗ

(PLO)- Khi đang lưu thông trên đường, người chạy xe máy va chạm với ô tô đi ngược chiều, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-11, trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng xảy ra một vụ tai nạn giao thông, khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều nay, 26-11, tại đường máng nước, xã An Đồng, huyện An Dương.

tử vong tại chỗ sau vụ tai nạn ở An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khi này, xe máy 15B1-321xx do anh THPh (32 tuổi, trú tại xã An Đồng) điều khiển lưu thông theo chiều thị trấn An Dương đi ngã tư cơ điện thì va chạm với xe ô tô 15A- 956xx do chị VTTT (26 tuổi, trú tại Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) điều khiển đi chiều ngược lại.

va chạm mạnh khiến anh Ph tử vong tại chỗ.

Hiện, công an huyện An Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.