Hai người nghi đồng tính cùng tự tử

(PL)- Trưa 26-5, tại một ngôi nhà ở ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, hai người nữ cùng treo cổ tự tử. Nạn nhân được xác định là PTBH và ĐTTT (cùng là nữ).
Theo thông tin người dân xung quanh cho biết, sáng cùng ngày hai người này xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. Đến trưa, người thân của H. tới nhà gõ cửa nhưng không thấy ai mở cửa. Nhìn qua khe cửa, người nhà nhìn thấy cảnh tượng hai người treo cổ nên dùng cây đập cửa kính và tri hô cho mọi người xung quanh.

Thi thể của nạn nhân được đưa đi khám nghiệm làm rõ nguyên nhân. Ảnh: THÁI MINH

Hàng xóm cho biết trước đây nạn nhân BH từng tự tử một lần nhưng được người nhà may mắn cứu thoát. H. và T. có biểu hiện đồng tính. Tại hiện trường, một sợi dây treo cổ hai người trong nhà tắm. Căn nhà bị khóa trái cửa. Nạn nhân đã chết từ trước đó nên thân thể tím tái.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt canh giữ hiện trường. Đến 17 giờ 40 phút thi thể hai nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

 THÁI MINH - MỸ NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.