Hai ‘người dưng’ rủ nhau đi du lịch rồi… tự tử chung

(PLO)- Sáng 2-10, khoa Nội tổng hợp, BV Đa khoa Tây Ninh vẫn đang theo dõi điều trị cho chị TTAĐ (sinh 1981, tỉnh Bình Dương).

 Núi Bà Đen. Ảnh minh họa

Trước đó vào ngày 30-9, chị Đ. đã cùng anh NTT (sinh 1975, ngụ Cà Mau) đến tham quan Khu du lịch núi Bà Đen, chụp ảnh lưu niệm cùng nhau rồi sau đó lên núi tự tử.

Nhân viên Ban quản lý núi Bà Đen phát hiện vụ việc khi hai người đã sùi bọt mép, lả đi, bên cạnh là mảnh giấy ghi số điện thoại của gia đình. Anh T. có mang theo một số... vàng mã. Sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, tính mạng của cả hai đã được an toàn.

Tin từ bệnh viện cho hay chiều 1-10, chị Đ. đã tỉnh táo, chồng chị đã đến bệnh viện chăm sóc cho vợ. Anh T. chưa được các bác sĩ cho xuất viện nhưng anh đã… trốn khỏi bệnh viện.

Trước đó, khi anh T. tỉnh táo trước nhưng anh không muốn trò chuyện với người khác. Anh chỉ cho biết vì buồn chuyện riêng nên tự tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.